Hoa muống biển

Thứ Sáu, 16/01/2015, 08:00

Có một ngày cát mặn để biếc xanh
Hoa muống biển tím màu thương với nhớ
Hoa cứ quấn vào từng hơi thở
Tím như đùa ôm vóc dáng thu mơ

Biển Sầm Sơn hoa muống biển
                                              vẫn chờ
Chân nhón cát sợ bóng mình xa xót
Em tìm anh giữa bình minh
                                      thảng thốt
Vục tìm hoài chút ấm áp ngày qua

Cát hôm nào đã ru bước chân ta
Hoa mãi hoa chạnh lòng em bối rối
Một khoảng lặng giữa thực hư,
                                         hư thực
Nắng sóng soài trên hoa tím xôn xao

Biển mộng mơ, sóng gió thở thì thào
Đôi trai gái núp vào trong nắng mới
Em cô tẻ với bình minh màu đợi
Người đi đâu?... Hoa muống chẳng
                                          đáp lời

Nắng cứ vàng ở phía xa xôi
Hoa trổ hoa cánh buồn thiếu nắng
Hương tìm hương của ngày xa vắng
Nụ hôn nào đọng lại giữa
                                   mong manh!

Mùa thu ơi ta nợ một đắm chìm
Cát lẫn cát, ta lẫn vào trong mắt
Nắng vẫn đợi, hoa lẫn vào
                                    trong nắng
Cây đợi chờ biển mặn để mà xanh!

15/9/2014

Thy Lan
.
.