Hoa Mù u

Thứ Tư, 25/01/2017, 08:02

Vườn xuân rộn tiếng chim ca
Mai vàng rực rỡ muôn hoa tưng bừng
Cùng nhau khoe sắc ngày xuân
Giao hoan trời đất vui mừng bướm ong

Đẹp thay một khóm hoa hồng
Tình nhân bảy sắc cầu vồng chứa chan
Hoa đào đằm thắm cao sang
Hoa cúc ngày hội các nàng yến oanh
Hoa lan treo khắp trên cành
Mi – mô - sa đẹp cũng đành thở than
Phù dung sớm nở tối tàn
Nghe câu chuyện kể đại ngàn tiếc thương
Dã quỳ nở khắp bên đường
Păng –xê cánh bướm vấn vương loa kèn
Hoa mộc lan cũng đòi khen
Ti –gôn hai sắc nụ chen trắng hồng
Cây xuân muộn trổ vàng bông
Nụ tầm xuân cũng đèo bòng nở hoa
Ngọc lan hương sắc mặn mà
Hoa sim cũng đẹp hoa cà cũng xinh
Hoa ly đòi được phần mình
Bằng lăng sắc tím một mình kém chi
Bâng khuâng mấy cánh lưu ly
Hoa tình chung ấy còn gì đẹp hơn
Đóa hoa trinh nữ tủi hờn
Làm thân hoa dại trong cơn gió lùa
Phận em cám cảnh hoa mua
Trong niềm kiêu hãnh cợt đùa trà my
Mù u kết trái làm chi
Để con bướm đậu thị phi tiếng đời!

Trương Hòa Bình- Xuân 2017
.
.