Hẹn với Trường Sa

Thứ Ba, 25/11/2014, 08:00

Tôi chưa từng đến Trường Sa
Vẫn nghe Nam Yết, Gạc Ma,… rất gần
Ước ao bỗng hóa nợ nần
Đảo chìm, đảo nổi quây quần ngoài khơi…

Sóng xô trắng xóa lưng trời
Mây trôi trên mặt biển ngời sắc xanh
Nhấp nhô đá dựng lũy thành
Hiên ngang người lính đứng canh biên thùy. 

Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy
Con dân đất Việt sá gì máu xương
Hồn thiêng ngóng vọng cố hương
Xác thân gửi giữa đại dương nghìn trùng… 

Chuyện xưa xuống biển, lên rừng
Tấm gương mở cõi mãi bừng lửa soi
Non sông - báu vật truyền đời
Tình yêu trong trái tim người kết hoa. 

Dõi tầm mắt phía bao la
Để nghe hơi thở Trường Sa thêm gần
Xin cho tôi được một lần
Sống nơi đầu gió chia phần bão giông!

                                                   21/8/2014

.
.