Hà Nội gầy

Thứ Năm, 06/05/2021, 11:56
Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội gầy bốn phía lại sông
Thu áo mỏng người giấu thơm vào tóc
Chiều một phố mơ về bao phố khác
Liệu khuất xa phía ấy đã lên đèn?

Hà Nội gầy ta ở mãi thành quen
Ai cũng có khoảng trời riêng để nhớ
Ai cũng có ước mơ và trăn trở
Hàng cây nào thật Hà Nội đây em?

Đã không còn tiếng tàu điện leng keng
Không còn cả cà cuống già bay thấp
Con dế trũi lạc dòng người tấp nập
Ta nhấp chén khà với gió lạnh hồ Tây

Hà Nội gầy, Hà Nội vẫn còn đây
Đường Cổ Ngư vẫn còn vương hoa sữa
Người đã xa, người đi thêm bước nữa
Chỉ ta ôm mãi ký ức gầy

.
.