Hà Giang

Thứ Bảy, 09/12/2017, 08:07

Cơn gió chớm lạnh về cuối thu
Hoa sữa thơm vương từng nếp áo
Chập chùng sương giăng mờ bóng núi
Cao nguyên đá lạnh đen chân mây

Bạt ngàn đèo bạt ngàn cỏ dựng
Thấp thoáng thung xa xóm với làng
Tam giác mạch hoa leo thành ruộng
Hiền hòa Nho Quế uốn chỉ xanh…
Chiến tranh đã qua ba thập kỉ
Mà vùi sâu lòng đất cao nguyên
Vũ khí giặc vẫn còn ẩn náu
Dọc khắp vùng biên gieo đau thương

Em bé Mông váy xòe rực rỡ
Vượt núi băng đèo vượt nắng mưa
Em đến trường học bao điều lạ
Tránh bom, mìn… lời dặn thầy cô

Quê hương em sinh kế còn nghèo
Thương mẹ cha chăm chỉ học hành
Nỗi đau chiến tranh còn ám ảnh
Nặng nghĩa tình chăn ấm tặng em

Sừng sững muôn đời bao thế núi
Hà Giang trong trẻo một sáng thu
Khăn quàng đỏ màu cờ Tổ quốc
Ấm một khung trời- Ấm tương lai…

                                                        10/2017 

Bùi Phương Thảo
.
.