Gọi về quê hương

Thứ Năm, 15/04/2021, 12:45
Huệ Thi

Con về nhặt khúc ầu ơ
Bên bờ dậu vắng chơ vơ cánh chuồn
Bìm bìm vọng mấy hồi chuông
Chiều thơm khói rạ nỗi buồn mờ trôi

Con xin cơm khét chạn nồi
Mắm dưa canh cặn cái thời tóc hoe
Xin nằm cánh võng bên hè
Tiếng bà như suối vuốt ve tháng ngày

Con xin tháng rộng năm dài
Ngồi chờ buổi chợ mòn vai mẹ về
Ngậm hương cỏ dại ven đê
Vọc vành trăng tỏ bên tê sông tràn

Cho con xếp lại mơ màng
Cánh diều cõng ước mơ tan thuở nào
Bướm vàng bay thấp bay cao
Khuya đêm đếm cánh hương cau hiên nhà 

Bây giờ với gọi nơi xa
Ôi quê ơi!

.
.