Giọt lá xuân rơi

Thứ Sáu, 22/01/2016, 08:53

Chị ngồi đếm giọt xuân rơi
Mà thương lá rụng xanh ngời mắt quê

Từ trong nỗi nhớ đêm về
Lạt đơn chị trói câu thề mong manh
Làm sao vá được cho lành
Cái thời đôi lứa tóc xanh qua đò 

Cái thời lúng liếng trời cho
Nửa thương bến cạn nửa dò sông sâu
Lỡ duyên tay chạm miếng trầu
Chỉ mong người ấy mai sau nhớ về 

Thế rồi bến lạnh trăng quê
Cánh chim bay mãi
Không hề ngoái trông 

Người ta tay bế tay bồng
Chị tôi nhặt lá ngồi hong xuân gầy
Khói buồn đã quyện mắt cay
Miếng trầu ăn vội lỡ say mất rồi

Võ Thị Hồng Tơ
.
.