Giờ là bao giờ

Thứ Ba, 11/12/2012, 08:00

Hỡi người ta thương tuổi chín mười
thuở còn trẻ ranh
trước cổng làng rỗi hơi cãi cọ
đồng nào mua mắm đồng nào mua tương

Khói vương lối ngõ chiều hôm
em ở đồng về
thơm thơm bụi cây xôi nếp
đôi vai thì mỏng đòn gánh lại to
vò đất vơ rơm hai bàn tay nhỏ
quê nhà xa vời một thời gió bụi  

Ngày về râu tóc bạc phơ
thèm trở lại tuổi thơ
gặp lại nụ cười em
ban mai ấm
cánh sen hồng đẫm sương 

Có người bảo nụ cười ấy
giống nụ cười xa thẳm mẹ ta
rung rinh nắng tỏa
người lại nói nó là chốn
để ta gửi gấm hồn mình 

Nhẹ tơ bay mà níu giữ
cách nhau một bờ sóng vỗ
giờ là bao giờ 

                      Hà Nội, tháng 11/2012

.
.