Ghi giữa thanh minh

Thứ Ba, 15/05/2007, 11:30
"Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh"
                             Nguyễn Du 

Có thật tôi đã về
Với làng quê xưa cũ
Hay là trong giấc ngủ
Tôi từng mơ, từng mơ? 

Sau rất nhiều giận dữ
Sau bao nhiêu chán chường
Dù ở nơi nào đó
Quá nửa đời tha phương
Sao lòng tôi vẫn ngỏ
Một lối về cố hương. 

Đâu rồi, đâu bọn nhỏ
Thường rủ tôi ra đường
Lang thang cũng bờ cỏ
Cùng con máng, con mương
Cùng những chiều tím đỏ
Cùng những sớm mờ sương. 

Đâu rồi em gái nhỏ
Thường quét thuê sân trường
Cái sân thì quá rộng
Mà gió thổi như lồng
Mà lá thì cứ rụng
Tối rồi chưa quét xong
Mà em vẫn thích nhặt
Giúp tôi trái bóng bồng
Rồi bắt chước người lớn
Nhắc tối về, mẹ mong… 

Ôi con đường đầu đời
Là đường quanh ngõ xóm
Ôi giọt sương ban sớm
Nắng chiều vàng sân rơm
Và bên thềm mẹ đợi! 

"Mẹ đợi từ dạo đó
Sao giờ con mới về?
Con đừng lo lẫn mộ
Mẹ đã nhìn thấy con!…" 

                                               Thanh minh 2006

Trần Ninh Hồ
.
.