Em ơi đừng sợ

Thứ Sáu, 26/08/2016, 08:03
Tặng nhà thơ T.N.C.

Em ơi đừng sợ mình say
Tình yêu muôn thuở đắng cay - ngọt bùi
Tìm qua ánh mắt niềm vui
Mai sau dẫu có ngậm ngùi nhớ nhau.

Em ơi đừng sợ mình đau
Con tim đâu để úa màu nhạt phai
Ngàn xưa cho đến ngày mai
Dù cho trời rộng đất dài nặng mang.

Em ơi xin chớ vội can
Dễ chi mê muội mà mang lên chùa
Sân đình cũng lắm cay chua
Em ơi đừng sợ hơn thua chốn này.

Đời như gió thoảng mây bay
Em ơi đừng sợ tháng ngày tình chay...

                                                       Đà Nẵng, 2016

Lê Ngọc Nam
.
.