Em ơi! Xuân về rồi đó

Thứ Tư, 11/01/2012, 08:05

Vẫn con đường cũ thân quen
Anh lần tìm về quá khứ
Mong gặp được bóng hình em
Trong những bài thơ dang dở

Đêm giao thừa không pháo nổ
Mưa xuân giăng kín mặt hồ
Cứ thấy lòng mình rộn rã
Gió hồ lay động hồn thơ  

Lại thêm bài thơ dang dở
Bởi giao thừa chẳng có em
Đường khuya ai về đâu đó
Có hay Xuân đợi bên thềm  

Bâng khuâng dạo bước trên đường
Để chuốc thêm nhiều nhung nhớ
Em ơi! Xuân về rồi đó
Nhắc mình kỷ niệm yêu thương

VNCA Xuân Nhâm Thìn
.
.