Dưới vạt thiền y

Thứ Hai, 20/03/2017, 08:26

khép mình nơi chùa làng đơn sơ
người con gái nương vào cửa Phật
bỏ ngoài đời những gì vướng bận
rũ chăm lo ba chữ phận đàn bà

khép lòng mình dưới vạt thiền y
nam mô Phật thoảng hơi sương gió
nhẹ chân bước chẳng vương hạt bụi
hướng cõi người tiếng kinh mõ sớm khuya

người con gái qua đi những thói đời
chắp tay lại mắt nhìn nơi cõi lặng
đức cao xa dọi tâm tĩnh tại
sẻ chia bình an cho trăn trở kiếp người

xin đừng hỏi vì sao giữa nhân sinh
chiếc lá mỏng bền như nền đất Phật
xin đừng buông lời ven đường đá sỏi
thanh tịnh cảnh chùa thong thả chuông ngân

Bùi Kim Anh
.
.