Đồng trăng

Thứ Hai, 31/01/2011, 08:21

Lâu lắm mới về thăm Phùng
Gió gọi về nỗi nhớ mông lung
Đan Phượng ơi! Cánh đồng vàng xưa ấy
Mùa đã qua rồi chỉ còn lại một đồng trăng

Anh trở lại "quê em người gái đảm"*
Là tìm về với kỷ niệm thuở chiến tranh
Ngày trực chiến, đêm cùng em chống hạn
Những ngày xa mang nỗi nhớ se lòng 

Kết thúc chiến tranh anh trở lại Phùng
Người năm ấy giờ nơi đâu chẳng biết
Vẫn còn mãi trong anh niềm nhớ thương da diết
Như đồng Phùng đầy ắp ánh trăng

* Trong nhạc phẩm "Hà Tây quê Lụa" của Nhật Lai

K.M.D. - VNCA Xuân 2011
.
.