Đón xuân trên đường tuần tra

Thứ Năm, 21/02/2019, 09:57
Những ngày cuối năm
anh vẫn âm thầm tuần tra

đêm đã về khuya
nhiều phạm nhân chưa ngủ
thao thức nhớ nhà, nhớ quê xa...

Bầu trời bao la
đường tuần tra gót giày mòn vẹt
ngày bão giông mưa dầm gió rét
hoa sữa nồng nàn gọi trăng lên
trong nhà giam sau ô cửa lặng im.

Đêm mênh mông còn sót lại tiếng chim
vừa quen vừa lạ
giữa lối mòn sỏi đá
một bên nhà tù
bên hoa lá đợi vào xuân.

Ở chốn này in dấu những bàn chân
quặn đau chảy máu
đang đi về nơi đâu?
bến bờ nào neo đậu?
tìm lại niềm tin, nhân cách làm người.

Giao thừa sắp đến rồi!
chiến sỹ trại giam nhận phiên trực mới
"Tiến quân ca" giục bước chân đi tới
và anh đón xuân
trên con đường tuần tra...

Trịnh Vệ
.
.