Đoản khúc Đà Lạt

Thứ Sáu, 09/11/2018, 08:17
Hồ Xuân Hương                
như mắt huyền Đà Lạt
liễu rủ bờ mi
ai đặt lên đó

                I

Phố khuất sau cây
mây khuất sau mái phố
tưởng đường giăng ngang mày
mây thấp
đèo caoĐà Lạt cho tôi nghĩ khác một đôi ngày!

                II

Tôi gặp trong chợ
bông atiso nguyên sơ diệp lục
trên đường Yersin
vàng rực dã quỳ
ấm cả chiều sương!      

               III  

Hồ Xuân Hương               
như mắt huyền Đà Lạt
liễu rủ bờ mi
ai đặt lên đó
nhà Thủy Tạ
như một vết xước trong mắt.

               IV  

Đèo Pren
Những khúc quanh bất ngờ
đâu chẳng có
vào ra Đà Lạt
phải trốn tìm
thoáng hiện, thoáng khuất
ai nhớ, ai quên.

                V

Bồ công anh
theo gió đưa chân
đất nào cũng nở
sao không thấy trong vườn nhà ai?

                VI    

Găm vào lòng một địa chỉ
Đà Lạt -  ngôi nhà cũ
dấu chân mưa nhoè
những bóng người trên trang sách chưa phai.

Ngô An
.
.