Đêm Trường Sa

Thứ Năm, 09/06/2016, 15:19

Nghe vị Tướng già đọc bài thơ "Đất nước"   
Tiếng Tổ quốc vọng từ nghìn năm trước             
Giục lòng ta tiếp bước, vững niềm tin                      

Tổ quốc thân yêu! Ta sẽ mãi mãi giữ gìn
Từng tấc đất thiêng liêng dẫu còn nhiều gian khổ
Dẫu hôm nay máu, mồ hôi ta đổ                          
Cho biển trời này bát ngát một màu xanh            
Nhớ Trường Sa! Nhớ gương mặt các anh        
Người lính đảo làn da không trắng nổi                
Nghe biển gọi, dâng mùa xuân trẻ tuổi                  
Dù trong mơ vẫn thầm gọi: Mẹ ơi                          
Yêu Trường Sa! Yêu lắm Tổ quốc tôi                    
Mấy nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ                
Biết bao người đã trở thành dũng sỹ                    
Vang mãi non sông bản lĩnh Lạc Hồng                    

Hoà mình vào sóng nước Biển Đông 
Dáng các anh tạc dáng hình đất nước                      
Vị Tướng già và những người đi trước                  
Gửi lại hôm nay nồng ấm những ân tình!

Nguyễn Thị Việt Hà (Cục Đào tạo - Bộ Công an)
.
.