Đây bến đò La Tiến

Thứ Sáu, 12/08/2016, 07:50

Đây bến đò La Tiến
Sông Luộc phù sa nước chảy xuôi dòng.

Cây đa già (*)
Thân cành khắc khổ
Lá dựng trời xanh. 

Mái đền thiêng
Bia đá vút cao
Trắng trời hương khói.             

Hát rằng:
À ơi!
Nén tâm nhang khấn vái
Hương khói bay về đâu? 

Khói trắng bay lên hỏi trời
Hương thơm xuôi dòng sông Luộc
Hương thơm ru những linh hồn đã khuất.              

Đất Nguyên Hòa ven sông Luộc quê tôi
Ngô, dâu bờ bãi mướt xanh
Người dân hiền lành chân chất
Có cây đa bến nước
Đò ngang tấp nập Thái Bình
Thuyền dọc lúa khoai xuôi ngược. 

Một ngày
Dòng sông đỏ nước
Giặc về, đồn bốt
Rào dựng thép gai
Đau thương chồng chất. 

Tháng 7 mưa gió sụt sùi
Sương giăng mịt mờ trắng lạnh
Đêm đêm lập lòe bến nước
Chim về xào xạc cành đa. 

Có phải những linh hồn liệt sĩ đã hy sinh
Có phải những oan hồn người dân vô tội
Xương trắng lạnh một dòng sông!             

Than rằng:
Hỡi ôi!
Hàng ngàn chiến sĩ, đồng bào
Giặc Pháp giết hại, dưới dao súng thù
Treo cành đa, moi gan cắt cổ ...
Xả súng không thương tiếc dân lành. 

Nước mắt rưng rưng
Khói hương ai oán
Hận kẻ sát nhân. 

Đêm đêm tiếng côn trùng rỉ rả
Ngày giỗ chung, không nấm mồ riêng
Giết người, thả xác trôi sông
4 năm máu nhuộm đỏ dòng sông quê.             

Sông một ngày sục sôi uất hận
Đoàn chiến binh chính nghĩa trở về
San đồn bốt, hàn lại thương đau cũ
Mang hòa bình về cho những miền quê. 

Về đây những người dân yêu nước
Những anh hùng vì nghĩa cả hy sinh
Nén tâm thành tri ân người đã khuất
Cho quê hương ta cuộc sống thanh bình. 

Vải Phù Cừ mùa tháng 5 trĩu ngọt
Nguyên Hòa, Tống Trân xanh mướt bãi phù sa
Dòng sông Luộc, thuyền, xà lan tấp nập
Quê nghèo xưa, nay hạnh phúc đến mọi nhà. 

Lời tri ân xin gửi về La Tiến
Bến đò này cầu mới sẽ sang sông
Những linh hồn hy sinh vì nghĩa lớn
Nén tâm nhang ghi tạc mãi trong lòng.

                                                      Tháng 7 năm 2016

---------

(*). Di tích lịch sử quốc gia Cây đa La Tiến thuộc thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. Nơi đây, từ tháng 12 năm 1949 đến tháng 1 năm 1954, giặc Pháp đã sát hại 1.145 người (trong đó có dân thường) bằng nhiều hình thức dã man.

Nguyễn Khắc Hào
.
.