Cơn mưa đón chị về trời

Thứ Năm, 30/08/2012, 08:00
Kính viếng hương hồn chị Nguyễn Thị Lý.

Một người tốt lại vừa đi
Mà sao không  nhắn lại gì, chị ơi
Dẫu rằng sinh - tử ở đời
Thoạt tin, nghe bỗng rụng rời chân tay 

Trần gian vắng chị từ đây
Còn đâu tối sớm xum vầy cháu con
Mẹ già tấc dạ héo hon
Còn đâu tất bật những hôm chị về
Đường làng rọi bóng trăng khuya
Việc còn dang dở, chị đi sao đành. 

Cả đời gánh những nhọc nhằn
Không ham phú quý, chẳng cần hư danh
Thủy chung là nghĩa, là tình
Lo tròn quả phúc để dành mai sau.
Đêm qua mát trận mưa rào
Rồng mây đón chị, trăng sao sáng trời

.
.