Chuyện nhỏ bên đồi A1

Thứ Ba, 11/02/2014, 08:00

Chỉ là một câu chuyện nhỏ
Bên đồi A1 chiều nay
Chắc hẳn sẽ thành khó ngủ
Nếu không kể được chuyện này

Chỉ là chuyện của chiếc giày
Đang bước, bất ngờ long đế
Cũng chẳng có gì đáng kể
Nếu không phải vội đi ngay 

Ơn trời cho mình vận may
Gặp đôi vợ chồng thợ trẻ
Cũng chẳng có gì đáng kể
Chữa xong, chỉ việc trả tiền 

Nếu vậy, tôi sẽ đi liền
Chẳng phải nặng lòng đến thế
Cũng chẳng có gì đáng kể
Em chịu nhận tiền cho tôi 

Nhưng mà: "Thôi, thôi chú ơi
Chúng cháu sửa dùm giúp chú
Mấy khi chú tận xa xôi
Về thăm miền Quê lịch sử" 

Ở đâu, mồi chài dờn dứ?
Ở đâu, chẹt khách moi tiền?
Mà đây: xảy ra một sự
Lạ kỳ - trên đất Điện Biên 

Giờ thì tôi rất bình yên
Gửi một phong thư bỏ ngỏ
Mong được theo cùng nắng gió
Sáng tươi thêm những tượng đài

.
.