Chiều qua sông Ngàn Phố

Thứ Hai, 26/01/2009, 14:30
Bao giờ em cũng là cơn gió cũ
Thổi mềm trong vạt cỏ ngày xưa
Vạt cỏ xô nghiêng ngày em về Ngàn Phố
Hoa tím li ti nước chảy lạc mùa

Nắng xô nghiêng
Vạt mồ hôi đẫm dưới quai ba lô
Anh đưa em về trên con đường sỏi đỏ
Chiều Hương Sơn sông đong đầy gió
Tràn lên bờ như thể mát vì anh 

Nước từ đâu chảy tới mênh mông
Sông từ đâu trôi đi vĩnh viễn
Mùa từ đâu một mùa xanh thắm
Em từ đâu về làm dâu quê anh?

Bây giờ qua Ngàn Phố một mình
Gặp nắng trải dài gặp hoa rụng tím
Ở đảo xa chiều nay anh ra biển
Có gặp mùa Ngàn Phố đang trôi

.
.