Chiêm bao

Thứ Sáu, 08/12/2017, 08:56
Nào đủ một đời cho bàn tay níu
tiếng gọi à ơi tiếng ru ngọt dịu
chiêm bao khóc nỗi nhớ thương

Dường như chẳng bao giờ đủ
tình yêu của em
Chạm vào nhau đi để biết cần nhau
Ôm ấp đi bờ vai nặng trĩu muộn phiền
cô đơn đi về nơi ấy
Chẳng thể ngăn dòng lửa cháy
trào lên cơn khát tình yêu

Nào đủ một đời cho bàn tay níu
tiếng gọi à ơi tiếng ru ngọt dịu
chiêm bao khóc nỗi nhớ thương
giọt nước mắt khi trời sáng
đọng thành khói sương

Ở dãy núi bên kia có người đi tìm chân trời mộng ảo
Đã như mây xa dần cõi thế
Chạm vào em đi vòng tay ôm
Khát tìm tiếng nói, tiếng cười
hòa vào điệu nhạc không lời

Mùa đã thật rồi thu đến
Chảy đi dòng nước mát trên đồi thông reo
Luồn lách qua đám sỏi rong rêu cô quạnh
Để ngàn năm về rọi bóng mình...
Trần Hoàng Thiên Kim
.
.