Chiếc lá khô

Thứ Ba, 11/09/2012, 08:00

Chiếc lá khô rướn mình trên hè phố
Níu gió ở lại đừng đi
Khẽ xao xác nói lời yếu đuối
Thời gian dừng lại nghĩ suy

Lá khô nói điều chi với gió
Có phải cậy nhờ gửi chút hương khô
Hay nói lời trối trăng trước khi về cát bụi
Như thời xanh gửi gió ước mơ 

Lá xanh rồi khô lẽ trời vốn thế
Có khác chi với vạn vật trên đời
Cả ta nữa không nằm ngoài quy luật
Nhưng nhìn lá vẫn buồn nhân thế lá ơi 

Có bà già đi quét lá
Về đun trong bữa cơm nghèo
Những chiếc lá khô lao xao hớn hở
Khi được cháy hết mình cho cuộc sống thân yêu 

Bạn đời ơi, đến giây phút cuối cùng cuộc sống
Còn có nghĩa với đời thì sướng bao nhiêu!

.
.