Cất cơn bệnh, ta như thành người khác...

Thứ Năm, 01/06/2017, 11:10
Cảm tạ bác sĩ Trần Đức Hùng

Cất cơn bệnh - ta như thành người khác
Lại trẻ trung, lại hăm hở ra vào
Thức ngủ, uống ăn như người vừa giải thoát
Cảm xúc trào dâng trong mỗi thế bào…

Lại muốn sống!!! …Lại ham công việc
Chả màng chi danh lợi trên đời.
Đã thấm thía thế nào là "cõi tạm"
Chỉ giữ lòng luôn thanh thoát, thảnh thơi…

Một lần sống - cốt sống sao có ích!
Cuộc đời này đẹp đến mê ly!
Ai đã tự mình bước qua Cửa Chết
Mới thấm tận tâm can: phải tử tế với đời!

Vĩnh biệt nhé: những ung thư, tim mạch,
Những tháo đường, viêm đa khớpchi chi…
Ta lại được là một chàng "trai trẻ"
Lại nao nao với những chuyến đi…

Đi để viết! Để dày thêm lớp sách
Dày thêm buồn vui quấn quýt cuộc đời.
Xin cảm tạ Phật Trời đã cho con cất bệnh,
Xin cảm tạ muôn vàn -
 Người thầy thuốc tuyệt trần nhân hậu của tôi ơi!

                                    Hà Nội, 3h sáng 4-3-2017

Hoàng Cát
.
.