Buông tay, anh nhé

Thứ Sáu, 30/11/2018, 08:34
Buông tay em ra. Đừng nói gì thêm
Những ngọt ngào đắm say từng trao nhau còn đâu anh hỡi?
Đừng dối gạt trái tim mình hơn nữa
Xúc cảm thuở nào chẳng thể hồi sinh.

Bao đêm em thức trắng một mình
Gối chăn lạnh lẽo khóc thầm trong mòn mỏi
Đêm dài quá khiến lòng em gió nổi
Ngược về chiều nào cũng buốt tựa kim châm

Cứ ngỡ đã đánh cược cả tuổi xuân
Sẽ nhận được tình yêu trọn vẹn
Mối tình khảm tim em suốt một thời tươi trẻ
Sao với người tựa gió thoảng mây trôi?

Em từng rất tin lời người nói
Sẽ mãi yêu cho đến bạc đầu
Giờ tóc còn xanh mà tình ai đã lạt?
Hồi ức càng ngọt ngào đau đớn càng thẳm sâu

Đành nuốt lệ. Van người bước đi mau
Buông tay thôi cho lòng nhẹ nhõm
Yêu. Hay hận. Theo thời gian cũng lui vào quên lãng
Sau cơn mưa là bảy sắc cầu vồng. 

Ngô Hồng Nga
.
.