Bước chân anh

Thứ Năm, 04/08/2011, 08:11
Sáng mẹ lên nương
thấy bước chân anh
Mẹ vui như gặp con suối mát..

Bước chân anh
đuổi đi rồi những con quỷ ác
Bản làng ai cũng được ngủ ngon
Cha đi rừng
nhận ra dấu chân anh
Thấy như có ai đỡ mình qua đèo dốc
Những lo lắng, bao điều cực nhọc
Như bị gió rừng cuốn chặt mang theo
Bản em ở xa
Dân sống còn nghèo
Ai cũng muốn có chân anh tới
Già làng, trẻ con gặp nhau ai cũng nói
Có cái tình người ấm trong bước chân anh
Anh ơi
dẫu rừng bản em đã trở lại màu xanh
lũ trẻ nhỏ đã ê a tiếng Việt
đêm đêm bản đã vang tiếng hát
em vẫn mong hoài những bước chân anh

                               Tây Nguyên, tháng 4/2011

.
.