Bàng Sầm Sơn, bàng Trường Sa

Thứ Bảy, 06/08/2011, 08:11

Ta tha thẩn giữa Sầm Sơn chiều tím
Dưới tán bàng lá mượt mà xanh
Rộn tiếng trẻ thơ giỡn đùa trên sóng
Những cánh diều chấp chới trời đông...

Bàng đưa ta về thuở hoa niên
Mùa trái ngọt với cây sào mê mải
Kéo từng chùm quả vàng tươi rói
Đưa tặng em, bịn rịn nắm tay... 

Rồi heo may ập về xào xạc
Đỏ lá bàng lối xóm thân quen
Cũng là lúc ta xa em thương mến
Nhập đội quân vượt đèo, dốc Trường Sơn! 

Kỷ vật quý theo ta là tấm hình duy nhất:
Em đứng cạnh cây bàng bên góc ngõ quạnh hiu
Dáng bàng ấy đã tiếp nguồn nhựa sống
Giữa đạn bom, ta vẫn sáng tin yêu!

 Nay lại vượt trùng khơi sóng cuộn
Ta gặp bàng trên quần đảo Trường Sa
Kỳ diệu thay cây bàng vuông(*) hoa đỏ
Nhụy rực vàng, tươi sắc nắng giữa Thu! 

Tán bàng Sầm Sơn - tán bàng Trường Sa
Xa cách quá, nhưng lòng người gần lắm
Đau đáu trong em ước mong cháy bỏng:
Một ngày cùng anh đứng dưới tán bàng vuông!... 

                                  Sầm Sơn, hè 2011

 

(*)  Trên các đảo ở Trường Sa có nhiều cây bàng vuông có hoa đỏ, nhụy vàng. Vào dịp Tết Nguyên đán, lính đảo lấy lá bàng vuông thay lá dong để gói bánh chưng.
.
.