Bài thơ viết cho tháng bảy

Thứ Năm, 25/07/2019, 10:38
Tháng bảy sẽ về nàng Chức Nữ ơi
Một dải lụa nối hai bờ xa cách

Gom mây trời se sắt
Gom cái nắng
Bỏng cháy của những ngày tháng sáu
Cả nỗi nhớ không tên
Dùng dằng xa cách
Những nốt nhạc không lời
Cả ồn ào
Cả lặng câm
Nén chặt.

Tháng bảy
Những giọt rơi
Sụt sùi nàng Chức Nữ
Ngưu Lang đâu
Một dải Ngân Hà.

Ai đi qua ngẩn ngơ
Nụ đào phai nở muộn
Khép tà áo thương cái rét nàng Bân
Chiếc lá nhuốm đỏ
Bước chân thu thật nhẹ
Gió heo may
Sàn sạt thổi chiều xa.

Chiếc khăn len đan những đêm dài
Ủ gió ủ sương ủ cái lạnh
Căm căm nỗi niềm
Đơn lẻ đợi ngày qua.

Tháng bảy sẽ về nàng Chức Nữ ơi
Một dải lụa nối hai bờ xa cách
Phút gặp nhau nghẹn lời không nói
Giọt ngắn giọt dài
Mưa cứ rơi thôi.

Tháng bảy có nàng Chức Nữ
Bắc cầu bằng dải lụa
Mong manh...

Đặng Lưu San
.
.