Anh và Đêm

Thứ Năm, 09/05/2019, 19:24
Ngàn dấu hỏi trôi 
Lênh đênh trời sao nghi hoặc 
Anh là đêm 
Hay đêm chính là anh?

Sao đêm đày đọa ta đến thế
Lật mặt nào
Cũng dằng dặc cô đơn
Lật mặt nào cũng sóng gọi triều lên
Từng phút thời gian chìm trong khắc khoải
Từng phút lòng em ngây dại
Muốn vẽ trời đêm
Bằng dấu hỏi
Người ơi

Ngàn dấu hỏi trôi
Lênh đênh trời sao nghi hoặc
Anh là đêm
Hay đêm chính là anh?

Em gọi tên ai giữa thiên hà gió
Dìu bóng mình ve vuốt bóng đêm trôi
Đêm dỗ dành
Bằng gió lạnh buốt môi
Bằng thì thầm lời yêu kí ức
Đêm huyền bí
Nhưng tình em rất thật
Ở phía cầu vồng
Anh có nghe??

Lương Cẩm Quyên
.
.