Những con sông miền Trung

Chủ Nhật, 29/01/2017, 14:58
1. Khi sắc xuân về
 Ta lại nhớ những dòng sông miền Trung


Như những phím đàn trên cung đàn Đất nước
Câu ví dặm nao lòng ngày đưa anh qua sông La một chiều em hát

Sông Lam xanh mênh mang khoan nhặt mái chèo
Sông Mã hiên ngang bóng núi Hàm Rồng
Dòng Hương Giang như một câu thơ vắt qua thành Huế
Những tà áo dài cuốn hồn anh sang bến đò Vĩ Dạ
Vũng trăng nào Hàn Mặc Tử chết cùng trăng
Rồi một thời những năm tháng chiến tranh
Đồng đội anh đi màu lá nguỵ trang nhuộm xanh dòng Nhật Lệ
Đồng đội anh đi máu đổ dưới chân thành Quảng Trị
Các anh mang tuổi hai mươi nhuộm đỏ khúc sông này
Anh qua Phú Yên uống nước sông Cầu
Tắm dòng La Ngà nhớ về Bình Thuận
Ôi những con sông tình sâu nghĩa nặng
Tình nghĩa muôn đời khúc ruột miền Trung

2. Những con sông từng trôi qua ánh trăng
Suốt một năm qua phải trôi qua dòng nước mắt
Những cơn lũ oằn mình, gieo tội ác
Khi các em ta trường lớp cuốn trôi rồi
Khi mẹ ta ngồi đói dưới mưa rơi
Khi cánh đồng xanh ngập chìm trong nước
Những dòng sông hiền lành bỗng dưng mang tiếng ác
Nhưng trong gian nan mới hiểu hết tình người
Tình nghĩa đồng bào trong những ngày mưa lũ
Những đồng đội của tôi quên mình trên sóng dữ
Hạt gạo cắn đôi chăn ấm đắp cùng
Chung ngọn lửa sưởi trong xóm nghèo thức đợi đón hửng đông

3. Mùa Xuân lại về đánh thức những dòng sông
Những con sóng lại dập dìu bến cũ
Câu hò bên ni lại nhớ bãi dâu bên nớ
Mẹ lại chèo đò sang chợ bán hoa
Trên những dòng sông quê mình lại thắm đỏ phù sa…

Nguyễn Gia Bào
.
.